Chồng cũ đến đón con gái đi chơi, chiều lại mang 1 tỷ xin tái hợp, lý do khiến tôi không cầm được nước mắt.
Vợ chồng tôi ly hôn dù vẫn còn yêu nhau vì tôi không thể sinh con nữa do phải cắt bỏ tử cung. Bố mẹ chồng cũ rất thương tôi và con gái, nhưng tôi không muốn ích kỷ giữ chồng. Trong 4 năm qua, tôi chỉ tập trung vào công việc để lo cho con gái, giao bé cho mẹ mình chăm sóc. Chồng cũ thỉnh thoảng gửi tiền và đưa con đi chơi. Chủ nhật vừa rồi, anh đến đón con về, mặt buồn. Anh đặt cuốn sổ tiết kiệm với 1 tỷ đồng lên bàn và đề nghị tái hợp, vì anh vẫn yêu tôi và lo lắng cho con gái đang có dấu hiệu tự kỷ.
Con gái tôi không cười, không nói, chỉ ngồi một chỗ, khiến tôi lo lắng về khả năng bị trầm cảm. Trước đây, tôi chỉ chăm lo kiếm tiền mà không để ý đến con. Nghe chồng cũ nói, tôi rất hoang mang. Tôi đã cố gắng tiếp cận con, nhưng con luôn hắt hủi và chỉ thích bà ngoại và ba. Tôi cảm thấy xa cách với con gái. Tôi đang băn khoăn liệu có nên tái hợp với chồng cũ để cùng nuôi dạy con hay không, nhưng tôi không thể sinh thêm con, không biết cuộc hôn nhân có hạnh phúc không.
Source: https://afamily.vn/chong-cu-den-don-con-gai-di-choi-mot-ngay-chieu-lien-dem-sang-1-ty-xin-tai-hop-nghe-ly-do-ma-toi-khoc-nac-20220314134520193.chn